Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tứ tuyệt mùa thu của Ái Nhân

Ái Nhân
Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013 4:48 PM


 

 

GỌI

Thả chiều rong ruổi thu say
Vi vu diều sáo cõng ngày vào đêm
Trời xanh mây trắng êm đềm
Ngác ngơ cúc đứng bên thềm gọi trăng!


PHIÊU

Sầu nghiêng đổ xuống bẽ bàng
Mây nghiêng đổ nước nắng nghiêng đổ chiều
Thơ buồn nghiêng đổ phiêu diêu
Em cười nghiêng đổ... tôi phiêu bồng bềnh!

RU

Ơi à...em ngủ đi em!
Nàng thu thả giấc say mèn tương tư
Ngủ nào em ! mộng thực hư
Vần thơ anh chắp…lắc lư võng đào!
 

QUỲNH!

Chắt chiu gom cả hồn ngày
Đợi đêm tỏa sáng mọng đầy đẫm trăng
Ngác ngơ e ấp chị Hằng
Trinh nguyên dâng  giọt trăng rằm…đắm say!


VÚC

Nghiêng tay vúc ánh trăng gầy
khỏa tràn sông khát lấp đầy lẳng lơ
Rơi vào huyền ảo mộng mơ
Thi nhân muôn kiếp ngẩn ngơ …kéo vần!

RƠI

Đêm qua say ngủ cung Hàn
Hằng Nga nàng đã mắc màn cho ta
Gối đầu lên nhánh rễ đa
Thơ rơi ngơ ngác như là... “rơi nghiêng”

CỘT GIÓ

Chiều vàng xao xác thu rơi
Nhớ thương người ấy ở nơi cuối trời
Ta về cột gió bên đời
Mây quên du lãng, bời bời quặn …mơ!

TRÓI LỜI

Em cười nghiêng ngả thu say
Thơ ta ngơ ngác như bay giữa giời
Mắt xanh, sóng sánh tiếng cười
Lả lơi buông lưới trói lời… đắng cay!