Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Dân cày đường nhựa

Tăng Thế Phiệt
Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2013 9:02 PM

                        Tăng thế Phiệt

Giữa dòng người xe vội vã
Len lách anh Tài và tôi
Chiếc xe honda mơi mới
Lướt nhanh qua những mặt người

Bác cứ yên tâm ngồi vững
Có gì ôm chắc lấy em
Em mới lên cày đường nhựa
Nhưng đà vượt khó thành quen .

Đầu tiên phải ăn sáng đã
Quán xôi này rẻ và ngon
Xe chui luồn vô hẻm nhỏ
Dẻo thơm hai đĩa mười ngàn .

Thêm ly cà phê ngàn rưỡi
Đá lạnh mát hết ruột gan
Cả hai chúng tôi hồ hởi
Phóng ra đại lộ huy hoàng.

Đường này thênh thang Lê Duẩn
Đường này bát ngát Trường Chinh
Qua đường ông Võ văn Kiệt
Chúng tôi về Nguyễn văn Linh.

Xe lướt lúc nhanh lúc chậm
Hết biệt thự đến nhà cao
Vừa lái anh tài vừa kể
Mắt vui như lòng xôn xao…

Chỗ này chế xuất Tân Thuận
Chỗ kia là Phú Mỹ Hưng
Ta qua hầm Thủ Thêm nhé
 Rồi lên Suối Tiên vui mừng .

Chợt anh dừng xe bãi cỏ
Gương mặt như cánh đồng hoang
Đây chính làng tôi xưa đó
Mà nay cỏ dại ngút ngàn

Họ đầu tư cái dự án
Hình như là bất động sản
Tráo trở muốn giàu cho nhanh
Ngờ đâu vỡ nợ tan tành…

Cũng thương cho mấy ông đó
Nghe nói được bắt vô tù
Mai mốt còn ra gặp vợ
Chứ không dân đập cho nhừ.

Vân du xe tiếp tục chay
Bỗng nhiên thắng cháy mặt đường
Suýt hôn chiếc Mẹc lao vút
Hai người  ướt đẫm sống lưng…

Chia tay thợ cày đường nhựa
(Người nông dân mới lên đời)
Nhưng cũng từ sáng hôm đó
Hình anh mọc rễ trong tôi .

Cho đến một sáng xem báo
Có người xe ôm bị đâm
Cướp xe một thằng nhỏ nhí
Bàng hoàng …,tôi trở lại thăm

Góc phố XE ÔM, anh đó
Dân cày đường nhựa vẫn còn
Anh nắm tay cười rạng rỡ
Bác lại du lịch Sài Gòn?