Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

6i+Hi vii

Đặng Thân
Thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013 2:54 PM


6i+Hi vii

Mùa Vu Lan nhớ thi/nhạc sỹ Vĩnh Phúc (1953 – 21/5/2013) bằng thơ phụ âm [môi]


hỡi hỡi

vá víu hồn văn vụng về vắng vẻ, vặt vãnh nghề vân vê chữ vân vi
phá phách pha phôi váng phất cao phi, phanh phui nghĩa kẻo phau phau phao phí

vấy vá vần vè vẩy ve vấn ví, dẫu vất vả mà vẹn vẽ vẻ vang
phăm phăm phăn phắt phầm phập phô phang, phấn chấn chém phụ âm ra phần phật

nhớ nhây nhưa

vi vu vi vút những viển vân, vò võ điệp âm vần vèo như vội vã
phèn phẹt phất phơ mà phấp phá, phân vân phấp phỏng phè phỡn vẫn phây phây

vòng vo vồ vập khi vồn vã khi vo vây, vớ vẩn vu vơ tưởng vụn vặt mà bao vương vấn
phập phồng phe phẩy lúc phềnh phềnh lúc phủi phận, phè phè phệ nệ dẫu phều phào ấy cứ phăng phăng

vùng vằng vương vắng
phăng phắc phỉ phong

vội vã văng mấy dòng, “hát 1 rờ 5” , vén điệp phụ âm lên xem những đám vật vền
phăm phăm phê tới bến, bến thơ bến lú, phũ như đời phò vẫn “măm mắm môi mụ mị”

viết vì vui vì vẫn “cười hả hỉ”,  khởi thủy là lời kết thúc có lỗ không
phành phạch phán “em trắng lệ” vô đồng, tài hoa “ngần nở” đời đâu cho phí phạm

với bao người viết mãi vẫn vỡ vạm, vẹn vẽ từng nghệ sỹ đâu chút vu vơ
phong phú lắm phơi phơi chẳng phỉnh phờ, phẳng phắn mọi ngả nghề đều tay phăm phắp

vơi đầy những tiếng ca vồ vặp: “cánh chim non Thanh Nguyên”,  ví “Mai Khôi sóng”,  von “Quỳnh Lan mây”  …
phong vận các dòng nhạc phây phây: phề phệ Châu Đăng Khoa,  phập phèo Tuấn Khanh,  phì phà Quỳnh Hợp  …

và thơ ơi, phong nguyệt vô biên mà ngơm ngớp: “Nguyễn Quang Thiều mê sảng nghĩ”,  “Phan Vũ lạc vì đi”
phung phá thi “Mai Văn Phấn cháy kiệt lưỡng nghi”,  “Nguyễn Văn Nhân – ngựa cũng buồn”,  “Bùi Thanh Tuấn mưa bệt”

vẫn còn đây bao “xưa” hằn dấu vết, với “Đông Hà ngân ngấn màu xưa”  và “Bình Nguyên hắt bóng một xưa đầy”
phàm làm thơ còn Lê Thị Kim  đây, có phải “Nguyễn Phan Quế Mai lằng lặng xanh”  phùn phụt giải và phần thưởng …

văn thơ ấy nghiệp vơ vào chướng, ai váo vơ mà vẫn vít tay vung
phổ nhạc cho khắp cả Nguyên Hùng, Mai Văn Phấn, Lê Vi, Bùi Phan Thảo

vào cõi những hòa âm vênh váo, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Văn Trang, Đoàn Linh
phối khí những giai điệu lình phình, Nguyễn Phan Quế Mai, Ngô Nhật Lê, Như Ngọc …

vung bút khắp vậy ai tường sức vóc, còn vết lưu kia “lục tài tử Cam Ranh”
pha phôi sắc kìa hội họa cũng rành, đủ cả “bữa tiệc sắc màu”  cho Lê Vũ

véo von khắp âm u vũ trụ
phần bình thơ phấp phới tài hoa

than than

vô vàn ấy cuộc đời như can qua, vái ba vái trước vườn hoa thiếu quả
phưng phức là mỹ ngôn của lá, thảo thơm kìa phứa phựa những tình

vô công lắm u tì vô minh, váng vất vưởng vương hồn day dứt
phạm phải nòi ngữ triển phừn phựt, biết bao phen lòng dạ há phờn

vô trắc cõi mà vạn vía cứ đòi cơn, uẩn lượng ấy vờn quanh nhân thế ấy
phường giá áo phởn phơ mà lẩy bẩy, chén nước phù phù ai biết đặng giai do

vô lượng kiếp vật vờ những vòng vo, giận giời thế bấy thế kia mà sao kìa vớ vẩn
phải duyên dễ phung phí phù vân mà vấn, có hấn chăng là hấn cõi phập phào

vô bằng cớ vẫn than một ôi chao, vai vế ấy cũng thật như vào mộng
phản tất cả phải chăng là đâu chống, thuận đại thiên phơi phóng một tấm dồi

Vĩnh ôi ôi
Phúc thôi thôi
(ai sẽ bình bài này cho tôi)

hạ hưởng

20-21/8/13
(Rằm tháng Bảy)