Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vu vơ khép mở

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 4 tháng 5 năm 2013 4:52 AM


Tán cây khép lại không gian
Đời người khép lại gian nan một thời
Mênh mông chi rứa hỡi trời
Thẳm sâu chi rứa lòng người- đất sâu!
Mây bay che khuất mái đầu
Khổ đau khép lại nhuôm màu tang thương
Lang thang chi rứa hỡi hồn
Lang thang là kiếp hồng nhan phận đời
Lang thang thơ viết ngang trời
Câu nào khép lại buồn vui xứ này?
Bàn tay khép lại bàn tay
Ấm nồng khai mở gió bay đường nào?
Cánh chuồn khép mở thấp cao
Lòng ta khép lại biết nào giận thương
Khép khép mở mở đoạn trường
Vui là mở cửa nỗi buồn khép mau
Tán cây khép lại xanh màu
Lòng ta khép lại cho nhau chân thành
Mắt ai khép mở long lanh
Lòng ai khép mở nỗi tình xa xăm
Một đời khép lại trăm năm
Mở ra là nụ là mầm đương lên…
Mắt trời khép lại là đêm
Lòng mình khép mở cánh chim gọi đàn…
Biết đâu khép lại cơ hàn
Biết đâu là nắng, là tuôn mưa rào
Bài thơ khép lại một câu
Mở ra là cả nương dâu đại ngàn!
Vu vơ khép mở vui buồn
Mở ra khép lại vẫn toàn… vu vơ…

                         3-5-2013