HỎI ?
Lấn rừng, lấn biển còn cướp đảo
Máu tham "NGƯỜI LẠ" chẳng ngừng tham
Làm sao giữ vẹn nguyên bờ cõi
Khí phách anh hùng VÂN VIỆT NAM ?
1-2013
CHIẾC BÌNH
Nghĩ mãi về giọt nước
Sinh ra vốn không màu
Đựng trong bình trong suốt
Nhìn tinh khiết thanh cao
Đựng trong bình tối màu
Thấy đen như tù ngục
Đựng trong bình xanh lục
Nước dịu hiền xanh lam
Đựng trong bình màu vàng
Nước kiêu sa diễm lệ...
Có phải vì như thế
Ai cũng thích chọn bình!
NẾU
Nếu như không có sóng
Cát nào có được vuốt ve
Nếu không có con sông quê
Đâu hình bóng con đò đứng đợi
Nếu không có đồng nội
Tìm đâu dáng mẹ đi về
Nếu không có luỹ tre
Chim đâu có về làm tổ...?
Nếu không có trời xanh qua cửa sổ
Biết đâu
Lạc mất nhau rồi !