Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ tình Từ Đức Khoát

Từ Đức Khoát
Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012 9:22 PM


Tình quê         
 BÌNH AN

 Văng vẳng gà đang gáy đó đây
Ai qua xóm nhỏ chốn quê này
Ao kia cá lội vờn mây lặn
Vườn ấy chim kêu gọi gió bay
Cuối xóm bà già ngồi hóng gió
Đầu thôn ông cụ đứng trông mây
Có về đất mẹ mà lưu lại
Một thoáng bình an ở xứ này!
 

Tình riêng
 CON ĐÒ TÌNH

Ô kìa ! Ai đã chạm bàn tay
Để mắt long lanh dạ đắm say?
Đã gửi nụ hôn vào mắt biếc
Chưa trao lời đẹp bởi đò đầy
Sóng tình rào rạt lòng thao thiết
Bờ nước mênh mông dạ ngất ngây
Gặp gỡ vu vơ rồi đứt mối
Để làm nhau khổ mãi rồi đây (!)

 
Tình người lính
LÍNH VỀ HƯU

Từ nay súng trả lại cho kho
Hưu trí nào đâu để  ngủ khò
Cậy vợ lần hồi bù tính toán
Nhờ lương đắp đổi giúp ăn lo
Nhiều khi vẫn nhớ tình xum họp
Lắm lúc còn lưu ý nhận – cho ?
Mới biết nhẹ mình chưa chắc sướng
Cùng nhau vất vả mới ra trò ?


Tình hải ngoại
THĂNG HOA   (Bài xướng)
                   Bùi Nguyệt. CHLB Đức
                              

Bông hoa Tuyết trắng phủ trời Đông
Nhớ nắng vàng tươi đến quặn lòng
Ngọn sóng anh dâng ôm  nỗi nhớ
Làn mây em trải  ấp  bờ mong
Đắm say  mắt ngắm  vầng trăng khuyết
Khao khát  lời ru những  giấc nồng
Hạnh phúc lãng du giờ thả mạng
Thăng hoa bay bổng sải tầng không
                                          B.N   

              BẠN NHỚ KHÔNG?
                    Họa nguyên vận
                 “Thăng hoa”của Bùi Nguyệt CHLB Đức
             
 Duyên phận quê mình thuộc Á Đông
Trời Âu cách biệt đến nao lòng!
Mưa xa cố quận dồn thương nhớ
Gió táp tân hương ép đợi mong!
Khát vọng  bù trì sao lại khuyết?
Mơ màng  đắp đổi cứ thêm nồng?!
Cầu cho hạnh phúc đừng trôi mạng
Mãi mãi thăng hoa bạn nhớ không ?
                      26-6-012
                   Từ Đức Khoát
                                                     

Tình phố thị
 CHỢ TÌNH


Chợ tình xuất hiện ở đâu đâu
Phố thị, làng quê… đợi kiếm mầu
Áo cũ quần hôi đưa nhà nghỉ
Son tô phấn chát đón lên lầu
Vực lừa cố kéo mời vì "có"
Bến lú năng lôi rước bởi "giầu"
Tình ái ngày nay là thế đấy
Bao giờ mới hết cái ngu lâu ?

                    TĐK