Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN QUANG HÀ

Nguyễn Quang Hà
Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2009 9:50 PM

Hoạn lộ
 
Hoạn lộ ngày nay đâu cần tài đức
Chỉ cần tài ton hót nịnh cấp trên
Được lòng Sếp là có ngay quyền chức
Có quyền trong tay lập tức có tiền
Bát ngát
 
Chủ tịch tỉnh vào Sài Gòn đi họp
Bồ nhí lên phi cơ bay theo ngay
Quan chức quen tiêu tiền như rác
Bao gái mua vui bát ngát tháng ngày
Nhậu
 
- Nhậu gì ngon nhất trần đời
- Thịt nai cu gáy cá mòi được không ?
- Dạ thưa nhậu ruộng nhà nông
Món ấy mấy đã mấy ông cửa quyền
Liệu hồn
 
Chủ tịch huyện thưa dân không đồng ý
Bán ruộng, bán mồ để làm sân gôn
Bí thư quắc mắt điều lên dân vận
Dám trái ý ta thì cứ liệu hồn
 
Đền miếu thiêng liêng đập đi xây lại
Đổi mới tư duy đâu sợ tốn tiền
Ta tỏng ra rồi đưa đây ta ký
Mỗi chữ triệu đô nhớ đó đừng quên