Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2009 10:04 PM
 
Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa
 

Em trốn vào quá khứ
Như con tằm ủ kén làm tơ
Anh đánh thức !
Em khát khao làm vợ
Được yêu thương, được âu yếm cậy nhờ.
                                Anh không nói nhưng mà em biết
Trong ánh mắt so đo hơn thiệt vơi đầy
Con dại, mẹ già như chuối chín cây
Con đò nhỏ dằm đầy nước mắt
                                Không dám mất thì làm sao có được
Không đứt tay biết chảy máu thế nào.
Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa
Không một lần dám đốt cháy thành tro.
 
 
 
LỜI CỦI ƯỚT
 
Trời chợt mưa, chợt nắng!
Gió chợt đến, chợt đi!
Bước chân như đùa vậy
Nói lời yêu làm gì?
Để mắt em lệ chảy
Nỗi buồn tràn qua mi
Đêm dài như vô tận
Gió nấc lên thầm thì
Trái tim mang hong nắng
Mưa buồn lại cuốn đi
Tình em như củi ướt
Nói lời yêu làm gì?...