Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhớ một Dương Kiều Minh lặng lẽ sáng!

Chu Thị Linh Quang
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012 5:52 AM

   Không biết có phải linh tính không mà sáng nay lòng tôi cứ bồn chồn
không yên.Nhìn đồng hồ mới 5h.Hay Minh sao rồi.Tôi vào tn.com thì hay
tin nhà thơ Dương Kiều Minh đang bất động trên gường bệnh.Tôi định sẽ
về ngay Hà Đông thăm Minh.Nhưng rồi nhiều việc chen ngang,tôi không
làm sao đi được.Thế là 8h sáng nay 7/3 Nhâm Thìn Minh đã ra đi mãi
mãi... Tôi công tác cùng Dương Kiều Minh 5 năm từ 2002-2007.Lúc ấy tôi
là ủy viên thường trực phụ trách công tác hội viên Hội VHNT Hà
Tây.Trong suốt quá trình công tác nhà thơ Dương Kiều Minh đã để lại
trong đồng chí bạn bè bao kỷ niệm.....
Đó là một con người sống giản dị hết lòng tận tụy với công việc của
Hội. Một nhà thơ trong số ít các nhà thơ đã góp phần cách tân thơ Việt
Nam. Ở cương vị chủ tịch Hội VHNT Hà Tây anh đã cùng BCH Hội từng bước
đưa Hội ngày càng đi lên và phát triển vững chắc. Nếu tiếp xúc với
Minh ngoài đời bạn bè sẽ cảm nhận một Dương Kiều Minh
điềm đạm, hóm hỉnh, thông minh và khiêm nhường.Tôi còn nhớ mỗi lần xét
duyệt các tác giả có đơn vào Hội, Minh thường nhắc tôi: Bác cố gắng
đọc các tác phẩm của họ, có thế khi bỏ phiếu tín nhiệm mới yên tâm
được.Và suốt 5 năm cùng  công tác với nhà thơ Dương Kiều Minh chưa
khi nào tôi thấy phiền lòng.Đọc thơ Minh và nhớ lại những kỷ niệm thân
thương, tôi và các anh em trong BCH của Hội VHNT Hà Tây xưa không sao
cầm được nước mắt khi hay tin nhà thơ Dương Kiều Minh chủ tịch Hội
VHNT Hà Tây của chúng tôi đã đi xa. Các bạn bè,bạn đọcvà những người
yêu thơ Dương Kiều Minh
hãy đến viếng nhà thơ bắt đầu từ 7 h sáng ngaỳ 30/3/2012 ( 9/3 Nhâm
Thìn)tại bệnh viện đa khoa thành phố Hà Đông.Lễ hỏa táng và sau đó an
táng để đưa linh hồn nhà thơ về nghĩa trang Vạn Phúc thuộcTP Hà Đông
sẽ được tiến hành vào ngày 31/3/2012( ngày 10/3 Nhâm Thìn), cầu mong
linh hồn nhà thơ Dương Kiều Minh Chủ tịch Hội VHNT Hà Tây cũ và Phó
chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Nội yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Thơ anh mãi
mãi lặng lẽ tỏa sáng như con người anh ....