Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ bầu bạn tiễn biệt Dương Kiều Minh

Mai Văn Phấn - Trần Trương
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012 8:46 AM
Mai Văn Phấn

Rời tay để bạn đi
(Thương tiếc nhà thơ Dương Kiều Minh!)

Gió sông Nhuệ thổi mạnh
Miết xuống vòm cây.

Khoảnh khắc cuối ban mai
Căng ngang trời đại lộ trong suốt

Đất đai, mặt hồ đẫm ướt
Che kín dấu chân…

Tìm khắp cánh đồng không thấy
trên lớp lá thu còn một chiếc giày(*)
Chắc giờ này bạn đã gặp mẹ.

Câu thơ mở trái tim đau
Ngọn lửa thiêu đốt
Mỗi cuối thu
Những bờ sương nước…

28/3/2012
___________
(*) Thơ Dương Kiều Minh
 
Trần Trương

Viếng bạn thơ Dương Kiều Minh

TỪ MỘT VÙNG QUÊ LỤA
ANH VỀ PHỐ HÀNG BUỒM(1)
DẪU MỘT “NGÀY XUỐNG NÚI”(2)
CÒN MÊ “TẢN VIÊN SƠN”(3)

TÔI THƯƠNG ANH NHIỀU HƠN
SAU NHỮNG LẦN GẶP MẶT
ANH GIẤU ĐỜI BỆNH TẬT
NÉN NỖI ĐAU TỪNG CƠN

NHÌN ĐĂM CHIÊU KHẮC KHỔ
NHƯNG ÁNH MẮT VẪN CƯỜI
NGỌT CANH CUA BẦU BÍ
SỐNG CHÂN THÀNH THẢNH THƠI

THẦM GỌI KIỀU MINH ƠI
TÊN NHƯ LÀ CON GÁI
BIA RÓT THÊM RỒI ĐẤY
.MÀ “CỦI LỬA”(4) TẮT RỒI

“NHỮNG THỜI ĐẠI THANH XUÂN”(5)
ANH NGUYỆN THỀ “DÂNG MẸ”(6) 
GIỜ ANH ĐI THANH NHẸ
VỚI SÔNG ĐÀ ÊM TRÔI

 “THƠ LÀ VẬT CỦA TRỜI” (7)
ANH VẪN LUÔN THẦM BẢO
VÀ NẶNG LÒNG NUNG NẤU
DỆT VẦN THƠ CHO ĐỜI…
 

GHI CHÚ: 1 – Địa chỉ của Hội VHNT Hà Nội
(Dương kiều Minh là chủ tịch VHNT Hà Tây, khi hợp nhất với Hà Nội, anh là p chủ tịch VHNT Hà Nội)
2, ,4,5,6 : Tên những tác phẩm Thơ của DKM
3: Tạp chí “Tản Viên Sơn”  do DKM làm TBT
7: Trích lời phát biểu về Thơ của DKM trong kỷ yếu “Nhà văn VN hiện đại”