Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Một thời ta đến lớp

Trần Danh Tu
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012 7:30 PM
                                                    
                   Bạn chạm vào thiên cổ thật rồi sao?
                   Đồi dẻ đang hoa vắng chim về níu hót.
                   Con dao ngày xưa, bạn đi rừng chặt đót,
                   Nay lưỡi đen, mòn vẹt cúi nghiêng nghiêng.
         Ta một thời đến lớp áo buông biêng,
         Khoai sắn qua loa, chỉ miệt mài con chữ.
         Bạn là người giơ tay cao mọi thứ,
         Giải phương trình, lên bảng viết băng băng.
                       Vắng bạn rồi, mình rằm chẳng còn trăng.
                       Câu Ví đò đưa nửa chừng hay đứt quãng,
                       Trống vắng gì đây mà cỏ cây im lặng,
                       Hay tấm bia dòng chữ quá ngặt nghèo?
         Ta đến trường, chân đất bước cheo leo,
         Bóng núi ngã xiêu, xóa vết sờn áo bạn.
         Bạn hả hê từng nồi khoai ở lán,
         Mùi thơm thơm, ngai ngái của quê nhà.
                     Bạn vắng rồi, mình hờ hững cùng hoa,
                     Thầm trách gió sương, thổi rơi dời kỷ niệm.
                     Nơi ta đi chính là nơi ta đến.
                     Nhớ một thời ta đến lớp, nôn nao.