Dâng anh linh các liệt sỹ
Nếu bỗng dưng các chị , các anh hất tung mồ sống lại
thì đất nước này hạnh phúc biết bao !
Xin tha lỗi cho chúng tôi – những đồng đội năm xưa
còn sống trở về quê mẹ ,
mang theo lời trối trăng trước khi vuốt mắt ,tiễn đưa
Mấy chục năm trôi qua như giấc mơ
chưa quên một thời xả thân và khát vọng .
Tưởng lũ giặc đã cuốn cờ ,sạch bóng
chỉ còn sông núi đất đai và bà con cô bác yêu thương
Đâu có ngờ thời gian sinh lắm nỗi tai ương !
Xin các chị , các anh tha lỗi !
Chúng tôi sống ,trở về chưa thắng nổi lũ gian tham
Đất thấm máu, mồ hôi bao thế hệ
bị “ hóa phép” về tay những kẻ giàu sang
Rừng bị lén “sang tay” bầy lâm tặc
Sông hóa nguồn ô nhiễm hại đời dân
Vàng ,đô la gây ác chứng khom lưng , mờ mắt
Nhan nhản những “đại gia” hám lợi ,mắc mưu thâm !!!
Các chị , các anh linh thiêng hãy trở về phù hộ ,
như năm xưa từng dập lửa , cứu nhau
Lời trăng trối thiết tha , lòng vẫn nhớ
Qua nghĩa trang mỗi lần ,càng nghĩ càng đau !
Phương Mai 30-4-2009