Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỢ DÂN GIÀU LÀ SAO?

Y Phết
Thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2012 10:19 PM

(Qua trả lời phỏng vấn của quan chức Tiên Lãng – Hải Phòng cho thấy việc cưỡng chế Đoàn Văn Vươn được lên phương án bài bản. Đoàn Văn Vươn làm giàu bằng mồ hôi, máu và nước mắt của mình mà lại bị chính quyền đố kỵ, tìm mọi cách để thu hồi đất đai, đập phá tài sản thì thật lạ!…Để mất lòng tin khi Đảng hô hào dân làm giàu chính đáng).

Đảng vẫn nói “dân giàu nước mạnh”
Cớ làm sao lại sợ dân giàu?
Chuyện này Tiên Lãng nghĩ sao?
Khiến cho dân phải lao đao mất nhà!

Lệnh cưỡng chế xem ra tùy tiện
Bất kể người lương thiện làm ăn
Sao miệng vẫn nói vì dân?
Nỡ tâm đập phá như quân cướp ngày?

Gieo nên chuyện tai bay vạ gió
Phá niềm tin đã rõ rành rành
Mà quan vẫn cứ loanh quanh
Đổ oan cho những dân lành cần lao!

Đâu phải cứ ngôi cao làm bậy
Với nhân dân cậy thế cậy quyền
(Tiên đâu mà dám gọi Tiên
Lãng tai lãng mắt cho nên nỗi này!)

Dân đã chịu trăm cay nghìn đắng
Lại còn thêm bắng nhắng… quan tiền
Lũ này làm mất niềm tin
Đảng ôi, hãy xử cho nghiêm lũ này!