Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÔNG HÈN ĐÂU NHÉ !

Trường Giang
Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2009 5:56 AM
 
           ( Nhắn tác giả Nguyên Anh qua trannhuong.com )
Đọc bài ông trên trannhuong.com
Phải nói thẳng :  “bốc thơm” quá thể !
Thầy trò nhà ông nhân danh gì thế ?    
Dám hỗn với  Làng Văn Việt Nam !???
Ông Nguyên nói , ông “bốc thơm” thì mặc
Ông kể  ,chắc gì đúng trăm phần trăm !
Kẻ nói sau lưng , chúng tôi không  chấp
Nếu muốn nói thẳng,sao không đăng đàn  ???
Cụ Các Mác xưa dạy vậy là đúng
Câu ấy trước hết cho thầy trò ông
Tung hứng vậy tưởng hay ho lắm hả ?
Bảo ai hèn ? dám chỉ đích danh không ?
Mấy nả tài năng mà vội vênh váo ?
Rõ thầy nào trò nấy một khuôn !
Chưa biết hả ? – văn chương là biển rộng
Ráng mà bơi , khoan hãy “tuyên ngôn” !
Nếu ai đó nói đúng như  ông kể
Hỏi họ rằng : Định chọe những ai đây ?
Dù “đệ tử bốc thơm” tô vẽ mấy
Thùng rỗng kia đâu dễ bỗng nhiên đầy !
Xiếc hiện đại nay thêm nhiều tiết mục
Tung hứng như các ông chỉ tổ gây cười
Làng Văn Việt không hèn đâu nhé
Cứ lếu láo nói liều , sớm muộn sẽ “ăn roi”
                         
                                                 Phương Mai 6-4-2009