Mình : người Việt , quê hương : nước Việt
Mấy nghìn năm sử viết rõ ràng
Thế mà có vị huênh hoang
Coi khinh tiếng Việt , định sang “lai Tàu” :
“ …hiện diện quý thi hào , thi bá ;
quý thi huynh vất vả dặm trường
Thăng trầm , muôn nỗi tai ương
Dung nhan tổn thất , phong sương dạn dày
Kết tình thi hữu từ nay,
Chúc nhau thi phẩm tràn đầy sắc hương
Chúc trường thọ , chúc khang cường
Tứ thời thi hữu thập phương trổ tài
Nhập tâm :”Xuân bất tái lai”
Du xuân ,du hý kẻo hoài tiết xuân …” *
Câu lạc bộ chắc cần phiên dịch ?
Hội viên đều quốc tịch Việt Nam
Tiếng Hán –Nôm đã “phiên âm”
thành từ “Việt hóa” , toàn dân quen dùng
Khuyên quý vị : thôi đừng khoe mẽ
Bắt chước Tàu , nghe “ế lỗ tai “ !
Đã cầm cây bút trên tay
Tội gì lệ thuộc , mượn vay : kém tài !
Nghìn năm Bắc thuộc đã dài
Lẽ nào giữ mãi , níu hoài ách xưa !!!
Phương Mai 2-4-2009
* Trích phát biểu của vị chủ nhiệm Câu lạc bộ “ Thơ V.” tại Hà Nội