Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN TẾ NHẤT LOẠI QUÂN GIAN

Đông Nguyên
Thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2011 6:08 PM

Hỡi ơi, ngày nay
Biển Đông đang thông dòng đại thủy
Trời Nam tỏ rõ ánh Thiên sơn
Lũ bá quyền chẳng biết lẽ thiệt hơn
Lấn đất - chiếm biển tạo điều căm phẫn
 
Nhớ thuở xưa
Giang sơn còn lận đận
Hết giặc Nguyên Mông - Ngô - rồi đến Thanh
Lần lượt xua quân chiếm đất xây thành
Hòng nuốt chửng dân Nam - Đại Việt
Nhưng đất nước có những người con oanh liệt
Lý Thường Kiệt - Hưng Đạo - Ngô Quyền  - Lê Lợi - Quang Trung
Kế Thanh Dã - Thề Lũng Nhai - Đông Quan - chí Bàn Than - luận Diên Hồng
Tạo thế trận Ung Châu - Chi Lăng - Bạch Đằng - Đống Đa  long trời lở đất
Khiến cho Quách Mùi -Nhậm Đăng - Hoằng Thao - Liễu Thăng đứa còn đứa mất
Hết thói hung hăng  hết lối ngông cuồng
 
Hỡi ôi - sử sách không như chớp bể mưa nguồn
Sao quân gian không lấy đó làm bài học
Tự cho mình con uềnh oang loài “Cóc”
Xưng mộng bá quyền làm chủ biển Đông
Đất liền - biển cả - núi sông
Một cõi nước Nam cao Thiên định phận
Cờ gì lũ điêu ngoa đem quân gây hấn
Cắt cáp - bắt ngư dân - phá hỏng thuyền chài
Hết đêm dài lại sang ngày mai 
Âm vang Đại Cáo Bình Ngô không bao giờ tắt
Này giặc xâm lăng phương “Bắc”
Cái giá điên cuồng phải nhận thảm hại đương nhiên
 
Rằng đây
Đất thánh tôi hiền - hịch xuất quân đã viết
Tám mươi triệu người một nhịp đập trái tim
Đã đến lúc không thể lặng im
Nếu tổ quốc cần thì đánh
Đục thủy thuyền có “Yết Kiêu”
Phun lửa hồng có “Thánh Gióng”
Trên núi có thiên la “Lê Lợi”
Dưới sông địa võng “Hưng Đạo Vương”
Thần tốc hành quân  “Quang Trung Đại Đế”
Bốn mặt Kình Ngư xuất thế
Sợ gì ngoại xâm trên cạn dưới bờ
 
Hỡi ôi vần vũ mây đen
Mau đến hồi thanh quang mưa tạnh
“Đất nước lâm nguy. Thất phu hữu trách
Phải rõ đâu nợ nước - tình nhà
Hãy gác niềm riêng đoàn kết chống “Qủy ma”
Được như thế tiền nhân không buồn nơi chín suối.

Đông Nguyên - TP HCM.