Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BÙI ĐÌNH HIỂN

Bùi Đình Hiến
Thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2011 6:34 AM
 
Ở CHUNG CƯ

Bấm thang lên tận lầu cao
Đem bầu trời nhốt tọt vào bê tông
Đứng trên lầu giữa mênh mông
Đèn cao áp khuất một vùng trăng sao
Tháng Ba trời đổ mưa rào
Con rô trầy vảy lách vào giấc mơ
Ngày đầu sống ở chung cư
Lời ru thầm thĩ võng ru tròng trành
Mơ màng một bóng trăng thanh
Cây đa bến nước mái đình chơi vơi.
                    
Ban công đua gảnh lưng trời
Chỗ đặt máy giặt chỗ phơi áo quần
Còn là một tẻo teo sân
Ươm mươi chậu cảnh mang xuân vào nhà
Xương rồng gân guốc sương sa
Kiêu sa hồng bạch điệu đà gai cong
Chỉ vài chùm ớt chín  hồng
Nàng cười tủm tỉm “Em trồng tặng anh”.
Đêm rằm ngồi ngắm trăng thanh
Rượu quê hái ớt trên cành nhâm nhi
 
 
MUỘN MẰN

Muộn mằn năm tháng nổi trôi
Câu thơ lục bát đưa tôi về đình
Trúc xinh Trúc đứng một mình
Khẽ khàng gió nói riêng mình Trúc đâu
Muộn mằn tháng Bẩy mưa Ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ gieo sầu lòng tôi
Thu về chiếc lá rơi rơi
Câu thơ lục bát chơi vơi nắng vàng
Tôi như giọt nắng lang thang
Tìm câu lục bát muộn màng tặng ai?

LẶNG THẦM

Chỉ xa thôi chẳng dám gần
Sợ làm đau dẫu một lần Trúc ơi
Xinh mãi nhé chớ phai phôi
Cho tương tư đứng một đời đợi em
Cho tình yêu mãi thần tiên
Hai hòn núi dựng kề bên lặng thầm

CHIỀU THU

Ta về gom nắng chiều thu
Gửi vào khóm cúc lời ru cuối ngày
Ơi bông hoa sắc hương đầy
Dẫu tàn héo vẫn trên cây liền cành.
Chiều thu em nói cùng anh
Mai đông rồi, riêng chúng mình mãi xuân.

MƯA

Đằm mưa em đứng dưới trời
Nghe mưa nghe tiếng lòng người đổ mưa
Mưa! Mưa! Mưa!
Từng đàn bong bóng ngơ ngơ theo dòng
Giang tay ôm mưa vào lòng
Đất trời chớp giật ửng hồng má em.
 
VỚI BIỂN

Trăm năm biển có khác đâu
Vẫn là gào thét bạc đầu sóng sôi
Trăm năm biển vẫn đầy vơi
Xe cồn cát trắng không thôi vỗ bờ
Tình đời, tình biển, tình thơ
Tình đưa cánh sóng xây bờ biển xanh
Trăm năm em vẫn cùng anh
Ru cho biển lặng, long lanh biển vàng!