Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tự giác cáo lui!

H Thuận
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 6:37 PM

(Nhân đọc bài: “Có ba ông bộ trưởng nước ngoài”-báo NCT số 913 , 1/6/2011 của TG Nguyễn Phương…)

Ba ông bộ trưởng nước người,
Thấy mình khuyết điểm rút lui nhẹ nhàng…
Một ông vi phạm “đạo văn”
Làm luận tiến sĩ “chép nhầm” người ta!
Ông nhận 600 đô la, (610 USD)
Con số quá nhỏ…vậy mà lôi thôi!
Ông “đẻ” đường sắt vừa rồi,
Uy danh tan vỡ, “bọt trôi xà phòng”!
Đảng cộng sản không tha ông,
“Thảm họa đường sắt Sơn Đông”…chết người!
Giá vé cao đến ngút trời,
Dự án cao tốc đi đời nhà ma!..
Đấy là bộ trưởng người ta,
Nước mình lớn mấy vẫn là…số:  0 !!!
Khen thay, nhân cách các ông,
Biết lỗi…sượng sùng tự giác cáo lui!
 2/6/2011