Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỎI (?)

Nguyễn Đăng Minh
Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2011 7:23 PM
 
Thức sớm, canh thâu
Cánh cò, cánh vạc
Ta lạc nhau trong thế giới thông tin
*
Thưở cha mẹ tìm nhau
Mùi nâu sồng bùn đất
Bát cơm mùa mới
Vị tương cà muối lạc vừng rang…
Đã sống trọn cả đời lam lũ
Để cho con một vạt áo lành
*
Lớp cháu con vào thì hiện đại
Bén duyên nhau qua lễ hội, du thuyền
Qua email, tình yêu điện tử
Giăng mắc bầu trời vô cực bao la
Trong không gian âm nhạc giao thoa
Không biện luận nơi nào là bến thật
Thả hồn vào thế giới mênh mông
Nên nhiều khi không hiểu dòng sông
(Nơi bắt nguồn là nơi hẹp nhất
Nước trong veo như mắt trẻ đầu đời)
Rồi đổ vỡ, dã dời, ám ảnh
Thế giới hào hoa đổ sập hoang tàn
Tiếp cận với thú vui vô bổ
Vật vờ như cánh bèo trôi…
*
Ai cứu vớt con cháu tôi?
Khi tôi vẫn miệt mài cày bừa cấy hái
Ngón tay chai mắm cáy mưu sinh
Ngây ngô với thế giới vô hình
Mà con cháu mê như điếu đổ
Làm điêu đứng liêu xiêu cám dỗ
Một phần thế hệ non, thơ
Còn lũy tre làng vẫn bó cứng thân tôi
Hà Nội, rằm tháng giêng 2011
Nguyễn Đăng Minh