BIỀN BIỆT TRUNG DU
Đông đã sang mùa trung du ơi
Rét tím chân ruộng non
Triền đồi hoa mua còn đợi nắng ?
Sỏi mòn lối dốc
Nghiêng theo bóng người
Hoang chiều hoa sở còn thơm ?
Sải đồi như tay mẹ
Rét về ủ ấm cho con
Đôi ba dáng cọ trầm ngâm gió …
Quắt lòng nỗi nhớ
Tuổi thơ soi một bóng lau gầy
Mưa ngập ngừng rơi con đường nhỏ
Rồi Đông, rồi Xuân, rồi Hạ
Mải mốt mùa đi, mải mốt lòng
Ta nợ trung du biền biệt nắng…
GẶP HOA ĐÀO GIỮA SÀI GÒN
Bỗng gặp một cành đào
Bên mai vàng khoe sắc
Giữa nắng ấm phương Nam
Nhớ mưa phùn đất Bắc
Hoa đỏ như kí ức
Chắt phù sa sông Hồng
Thương nụ mầm ấp ủ
Sớm nay òa lên bông !
Bông phượng chờ mùa hạ
Đốm cúc chờ mùa thu
Sài Gòn xuân duyên lạ
Phố chờ ai nghiêng dù
Ơi cành đào phương Bắc
Những nụ hồng bé xinh
Hội hoa xuân gặp lại
Cả tình yêu chúng mình …
VIẾT TRONG NGÀY VALENTINE
Như chiếc cốc pha lê
Trong suốt
Sáng lên
Lặng lẽ
Dưới đáy cốc lãng quên
Ta bắt gặp
Thời gian
Giọt nước mắt mơ hồ
Tội nghiệp
Tình yêu - pha lê
Trong suốt và ảo huyền
Muốn thả vỡ cô đơn
Thành cát
Valentine 2011