MỚI LÀ
Anh khan cả giọng
gọi đò
Thuyền em trôi
tận bến bờ nào đây?
Biết sao duyên phận chưa đầy
Mà ôm. Mà tiếc. Mà say nỗi niềm...
Em mang giấc điệp cô miên
Anh mang khao khát tới miền ái ân
Còn xuân
mong giấc mộng gần
Đôi ta tương hợp
thành thân chi bằng
Tình yêu muôn thuở bằng lăng
Tím mê lịm ngọt
lại đằm xót xa
Ái tình gọi mãi chẳng ra
Dở dang dang dở
mới là
TÌNH YÊU!?
Hà Nội, 11-2-2011
MƯA XUÂN
Mưa giăng nghiêng
ghé nụ hôn thầm
Xuân sáng mướt cả từ sắc đá
Tình yêu đến là một mùa xuân lạ
Nụ hôn đầu
nồng ướt
mãi trên môi...
Nam Định – khoảng 1985
PHÙ DU
Ngước nhìn giời
tìm lá
Đọng bầm nhân sinh
Phù – Du – Mình
Hà Nội, 9-2-2011