CHIỀU CUỐI NĂM
Cái lạnh cô đặc lại
Mưa chở xuân tới lay phay
Nụ đào đón đợi
Cánh lộc hé chờ
Đốt vía những nhọc nhằn
Thăng trầm may rủi
Mất, còn đều thêm một tuổi
Ảo mờ quê
Cội nguồn muôn nẻo tìm về
Gặp em hồn nhiên cười phóng khoáng
Tuổi thơ bỗng phục sinh
Trống hội lay thức sân đình
Chiều cuối năm
Chìm vào đa cảm
Đất ải ngai ngái đợi chiêm
Mẩy hạt.
GIAO MÙA
Gió đông thắc thỏm
Đợi tiếng gà
Ngập ngừng
Sương rơi giọt giọt
Nhạc côn trùng
Dày đêm
Không gian mỏng
Nứt mầm
Đi qua buồn vui cũ
Khát vọng ngấm vào nhau
Pháo loãng trời
Giao mùa say quê...
Xuân 2011.
THÁNG GIÊNG
Mùa xuân gửi tháng giêng bài học vỡ lòng
Cái lạnh do dự chuyển mình mê cảm
Đàn chim nhặt câu ca dao cổ
Cài vào giai điệu tháng giêng
Chạy dọc ấu thơ con đường rạ rơm
Dãi dầu cánh đồng chiêm trũng
Loang lổ nắng non ngân ngấn
Đất phơi mình lim dim
Con nước về tháo cũi lặng im
Ùa ra hả hê ngấm vào ký ức
Ngực tháng giêng nứt mầm rạo rực
Đất cựa mình da diết đợi chồi xanh