Việt Nam - Tổ quốc thiêng liêng
Từng tấc đất thấm máu và nước mắt
Từ thuở các Vua Hùng khai sơn phá thạch
Tổ tiên ta cấy dảnh mạ lúa nước đầu tiên
Hạt thóc , hạt vàng nuôi dân ,
giữ gìn bờ cõi vẹn nguyên
Việt Nam - đất nước chuộng hòa bình
Câu hát tiễn đưa chan chứa ân tình
Giữ gìn đất nước , đinh ninh lời thề
Bao trai tráng đi không về
Bao bà mẹ mỏi mòn , cô đơn
Bao vợ hiền góa bụa
Thắp nén nhang , giữ đượm mồi lửa
Sưởi niềm tin : người mất , đất còn !
Cạn nước mắt mẹ khóc con
Nghẹn tiếng nấc vợ khóc chồng
Nỗi đau nén vào im lặng
Những Bảng vàng , Huân chương treo cao
Không bù đắp được nỗi niềm cay đắng
Trong cảnh cô đơn , trống vắng triền miên
Thế mà ai đó nỡ đem đất đai Tổ quốc thiêng liêng
đổi chác, kiếm lợi danh , chia phần bè cánh
Rước ngoại bang vào yểm “âm binh” !!!
Từng tấc đất thấm máu hy sinh
Cha ông ta , đồng đội ta dâng hiến
Vào tay giặc , những vong hồn lên tiếng
Lẽ nào ta vô cảm , lặng câm hoài ???
7-12-2010