Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM LỤC BÁT QUÊ

Trần Trung
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 5:55 AM

1. Quê ơi!
 

Thương  nhớ Thành Nam
Tuổi thơ Tôi- phố Hàng Thao,
Cái thời Tây
                    nón quai thao chẳng còn
Phố phường bán phấn buôn son
Chầu văn than khóc
                        cho đàn đứt dây
Tom tom chát chát ngây ngây
 Rượu mềm, đàn ngọt
                   biết ngày nào ra
Ngẫm thời,
                    lại đến thương xa…
Cái thời
                  Lều chõng
                                  Tài hoa
                                              Đâu rồi?
Một mình
                  tôi gọi
                               Quê ơi!...
 
 
 
2. ĐINH NINH
 
Đinh ninh đến tiết Thanh minh
Thăm Quê- Thăm Mẹ
                           trọn tình trước sau.
Khói hương
                    bay
                        tới trời sâu
Giám cho mái tóc ngả màu…
                                               đinh ninh.

 
3. LỤC BÁT
 
Lục bát là lục bát ơi!
Nghe trong giông gió
 có lời mẹ ru…
Nghe xa
cả tiếng chim gù
Nghe trâu nằm thở
nghe thu buồn buồn.
Nghe như ở tận cuối thôn
Có cô em gái
ngồi buồn
ngóng ai?...
Lục bát là lục bát ơi!
Cây cau đứng thẳng, rơm phơi nắng vàng
Thương Người, lỡ bước sang ngang
Tìm về chốn cũ
bẽ bàng
Người đi
Thương thương con gió đương thì…
Sa chân sảy bước
  còn gì nữa đâu
Thời gian dâu bể, bể dâu
Thương câu lục bát
về đâu
Hỡi Mình!?...

Hà Nội 27/4/2010