Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

EM HY VỌNG VÀ…

Luật sư Nguyễn Minh Tâm
Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2010 8:56 AM
 
Lời của Angelica, vợ người thợ mỏ Osman Araya  trong 33 người vừa được cứu sống trong sự cố sập hầm lò ở Chile

Anh ơi !
Em đã khóc hết nước mắt
Khi được tin anh sập hầm lò
Tưởng anh sẽ mãi nằm trong lòng đất
Sâu như nỗi đau này
không thể  thước nào đo !
Nhưng khi Tổng thống Pinera
Tuyên bố trước quốc dân
ông sẽ không đầu hàng quỷ sứ
Và cuộc giải cứu thần kỳ trong lịch sử
Khi mũi khoan nhân tình vào địa ngục thẳm sâu !
Em cũng chưa tin đâu
Nhưng trong lòng vẫn nuôi niềm hy vọng
Anh của em sẽ sống
Bởi tình yêu em dành cho anh
còn cao hơn mọi thứ trên đời !
Em chờ anh khắc khoải, bồi hồi
Vị tổng thống cạnh em cũng bồi hồi khắc khoải
Khoang cứu hộ Phượng Hoàng như chiếc cầu thang máy
Đi vào lòng đất hút sâu !
Ôi Chúa ơi !
Có một phép mầu
Anh đã hiện lên với nụ cười thật đẹp
Nụ cười sau 68 ngày trong cõi chết
Vẫn hồng hào như thuở mới yêu nhau !
Anh ôm em trao nụ hôn ngọt ngào
Đôi má hai ta đẫm đầy nước mắt
Vị tổng thống của chúng mình cũng ôm  anh và khóc
Miệng ông méo một nụ cười !
Chile ơi !
Xin cảm ơn người
Đã cho chúng con một nhà lãnh đạo tuyệt vời
Có trái tim nhân ái
Một con người vĩ đại
Với danh xưng khiêm nhường :
Vị tổng thống của nhân dân !