Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI

Tân Linh
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010 5:14 AM
 
Hà Nội Kẻ Chợ, ba sáu phố phường vua tôi thảo mặc
Hà Nội hào hoa bao nhiêu tinh tú, ngàn năm hiến dâng rạng ngời sử Việt
Hà Nội là tôi cù bơ cù bất
Nửa tỉnh nửa quê tìm về quán trọ
Hà Nội là em nhan sắc phố phường thơm áo gió hình
 kiêu bạc giàu sang ấm lạnh xa xôi
Hà Nội là ai bơ phờ số kiếp lang thang lạc loài
Hà Nội tài hoa có người nghệ sĩ lấy phố làm nhà quán mây vườn gió
 tháng ngày buị bặm tranh treo bên trời mơ khúc thiên thu
Hà Nội là cha xưa đi không về nhắn con đừng qua đò đầy, đừng say quyền lực,
Hà Nội mẹ tôi một đời tựa cửa ngóng tôi trở về bóng dài bờ tre nghe bìm bịp goi
Hà Nội là ai rao gì đêm vắng tiếng như thở dài
Hà Nội là ai chân dài áo mỏng taxi di động lạ quen sớm chiều
Hà Nội bạn tôi quyền cao chức trọng bỏ hình bắt bóng giá áo túi cơm
quyền rơm vạ đá…
Hà Nội của phố ngổn ngang mới cũ lỗ chỗ tháng ngày ngói gạch bê tông
chen nhau làm bộ
Hà Nội là sông hãm tù mấy độ rọng rêu tàn phủ cá tôm sấp ngửa
Hà Nội là cây xanh màu tiếc nuối lớn trong sợ hãi cây về làm cảnh
 dâng xanh phố phường
Hà Nội là trăng ai mờ ai tỏ đèn giăng mắc phố ai người tri ngộ tìm trăng hỡi trời
Hà Nội ngàn năm lịch sử thăng trầm mấy lần hoang phế vương triều xa xăm
Hà Nội hoàng thành nguy nga lâu đài lối xưa xe ngựa
Hà Nôi mùa Thu, Ba Đình nắng đọng Người về Độc lập đỏ tung bóng cờ
Hà Nội ra đi đêm vượt Hồng Hà mơ ngày chiến thắng
Hà Nội ngày về cờ hoa rực phố hòa bình rạng rõ trên mối mặt người
Hà Nội Khâm Thiên tan tành năm ấy hờn căm rực cháy một phía kinh thành
Hà Nội hoa đào lòng ai xao xuyến tìm về hanh hao
Hà Nội dựng xây năm dài đánh giặc lòng gang dạ sắt giữ lấy cơ đồ.
Hà Nội Long Biên Rồng bay ngang sóng sông Hồng đỏ rộng ngút ngát nước trời
Hà Nội còn đây một chiều ngoại ô thơm mùa cốm mới ngóng người xa về
Hà Nội đầu ô thoảng nghe may lạnh ai từng gồng gánh xuống biển lên non
Tôi xin một lần nghiêng mình trước phố
Nghiêng mình trước em nghiêng mình trước gió làm người Hà Nội
trước thời thiên thu