Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI THƠ CỦA BẢY THI

Bảy Thi
Thứ bẩy ngày 18 tháng 9 năm 2010 9:51 PM
 
Em mỏi gối?
 
 
Rồng bay lên
Một ngàn năm
 
Mà sao em vẫn hàng rong
Rong ruổi
 
Mà sao em mở mồm rao
Mỗi tối
 
Mà sao em làm động
Cả trời đêm!
 
 
 
 
 
 
Nào thử xem
Những gì em có
 
Chân dép lê quẹt mòn hè phố
Ve chai… đồng lát… dép hàn
Tiếng rao em may là không bé nhỏ
Đủ cho đêm Hà Nội thức choàng
 
Suốt cả tuần
Em rảo dọc lướt ngang
 
Em tô đẹp cho phố phường là thế
 
Rồng bay lên
Con em ngồi đó
Cả một ngày có mỏi gối không em?
 
Tiếng em tròn và lanh lảnh rất trong
Riêng tai anh đặc ù… trầm lặng
Cả một tuần ngàn lời rao chịu đựng
Văn hóa vỉa hè
Văn hóa… gào…rong!
 
Em ngước lên xem những cuộn băng rôn
Chào mừng Thăng Long một ngàn năm đó!
 
130910
 
Ai vỉa hè sì sụp
 
 
Hà Nội. Cần Lao Cơm bụi vỉa hè
Bụi trần đời ai dám áp che
 
Lộ thiên một màn văn hóa
Xì xụp anh, xì xụp bà, xì xụp cả
Tô Lịch trôi theo năm tháng thả hương
Cây sấu già đứng bên chiều bụi thả
 
Cống rãnh ngày hè quặn chiều oi ả
Cũng nức lên hơi thở cống bùn
Mùa thu rơi tấp nập lá vàng
Kết bạn cùng túi ni long vỏ nhựa
 
Cụ rùa nổi lên ngày thu
Hồ Gươm rêu xanh quá
Lều bều rác thải Hồ Gươm!
 
Hà Nội Xanh Hà Nội sạch Hà Nội thơm
Ta nói thế và ta phải nói thế
 
Hà Nội Cần lao. Hà Nội ngàn năm
Cơm bụi ai vỉa hè sì sụp!