Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐƠN PHƯƠNG và CẶP ĐÔI HUYỀN THOẠI (100 NGÀY NHÀ THƠ PHẠM ĐỨC ĐI XA)

Phạm Đức - Đoàn thị Lam Luyến
Thứ tư ngày 5 tháng 4 năm 2023 9:27 AM



Trưa 4-4-2023 bạn bè của nhà thơ Phạm Đức gặp nhau nhân 100 ngày Anh đi xa. Anh Ngợi cựu GĐ NXB Thanh Niên, anh Cao Giang, anh Hùng và Lam Luyến, chị Lan, chị Thu Yến, Thành Tâm, Phạm Xuân Nguyên và tôi đến nhà Nụ người vợ thứ 2 của Đức để tưởng nhớ nhà thơ Đơn Phương. Chị Ngoc Lan Mai đọc Đơn Phương và Lam Luyến.. đọc Huyền thoại kỉ niệm tình cảm ngày xưa yêu đấu. Hôm nay bật mí nhiều chuyện hay...Xin giới thiệu cặp đôi thơ để nhớ về nhà thơ Phạm Đức và một thời lưu luyến ấy.


ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Đức

 

Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.


CẶP ĐÔI HUYỀN THOẠI
Đoàn thị Lam Luyến

( Kính tặng nhà thơ Phạm Đức, tác giả bài thơ ĐƠN PHƯƠNG)

“Đơn phương” đã vận vào anh

Bao năm vẫn chỉ một mình vậy thôi

Giường rộng nào thấy gối đôi

Bếp không đỏ lửa như thời vàng son

Cành đào trong lọ héo hon

Khắp nhà chỉ thấy "trưng" toàn... tượng trâu

Xác ở đây, hồn ở đâu

Ba mươi năm vẫn nỗi đau mất còn?

“Huyền thoại” ngược suối, trèo non

Triệu năm chưa đến, rượu còn men say

Miếng trầu têm mãi chẳng cay

Trời ban quả phúc tròn đầy: đường tu!

Nghiệp đời theo đuổi mãi ru

Đơn phương biết đến bao giờ mới thôi

Câu thơ ám ảnh kiếp người

“Đơn Phương” – “ Huyền Thoại” - cặp đôi đứng cùng

Ước chi có một phép Thần

Cành đào năm ngoái tươi vần trổ hoa!

27. 04 .2021