Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ ĐẶNG TIẾN

Đặng Tiến
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 9:30 AM



Nhà thơ, thày giáo Đặng Tiến từ trên Thái gửi về trang nhà một "túi thơ". Thơ Ông chắc nịch câu chữ thường ngày, sự việc hằng ngày nóng hổi nhảy vào thơ như một ghi chép cập nhật. Thơ Ông như cô gái lạ, bắt mắt khiến ánh nhìn nôn nao. Xin giới thiệu một chùm thơ "vừa thổi vừa đọc"


THỜI SỰ NGẪU TÁC

Có một diễn viên điện ảnh
Được nhận giải Ốt sờ ca
Với một diễn từ xúc động
Tin ấy bay về nước ta...
Thế là dư luận nổi sóng
Tranh cãi cật lực. Ái chà!
Anh này người Mĩ gốc Á
Không đúng người Mĩ gốc Hoa...
Anh ấy sinh ở Chợ Lớn
Phải là người Mĩ gốc ta
Dù bố lẫn mẹ anh ấy
Đều là công dân China...
Ối giời! Người mình rảnh thiệt
Ối giời! Mắc mệt người mình
Chuyện đúng vừa bằng con rĩn
Tranh chòi nảy lửa...thiệt khùng
Diễn viên điện ảnh là nghề
Đoán mò thế gian cả triệu
Giải thưởng mỗi năm một lần
Gặp nhau vui là chủ yếu...
Nước Mĩ bao la rộng lớn
Người Mĩ có đủ mọi nguồn
Á, Âu và cả Phi nữa
Da vàng da trắng da đen...
Xứ sở phóng khoáng tự do
Có tài là sẽ...nổi tiếng
Thành Vua dù chỉ nấu bếp
Tổng thống là người da đen...
Thế thôi có gì phải xoắn
Rộng miệng cả tiếng làm gì
Bắt quàng...người sang...xấu lắm
Thơm lây mà để làm chi
Tranh chòi khục khặc thua được
Mua cười chán quá mua cười
Rảnh quá hóa ra nông nổi
Toàn là những chuyện giời ơi!
Trong lúc nhà bao nhiêu việc
Thờ ơ ngoảnh mặt quay lưng
Ngậm miệng bưng tai bịt mắt
Ê chề! Thảm hại tột cùng!

VIẾT TRÊN ĐƯỜNG

Không ai muốn chiến tranh!
Là sáo ngôn nhạt nhẽo nhất
Bỉ ổi nhất
Đê tiện nhất
Lừa mị nhất
Đơn giản là vì nó sai
Biết là sai nhưng triệu triệu người lải nhải
Thành ra có vẻ đúng
Không có chiến tranh lũ bạo chúa biết làm gì?
Vàng bạc châu báu kim cương....sỏi vụn
Gái đẹp cả đàn...cá ươn
Trai đẹp cả đàn...ốc chết
Tiền cả đống gửi trong nhà Bank Thụy Sĩ...giấy lộn
Du thuyền siêu hạng...lá khô
Lâu đài, cung điện nguy nga....bùn đất
Phải có chiến tranh
Phải có chiến tranh
Thứ trò chơi giành cho bạo chúa
Thứ trò chơi của triệu triệu người say mê bạo chúa
Triết gia, Văn nhân, Thi sĩ, Họa sĩ, Thầy tu, bọn đầu gấu, những sát nhân chuyên
nghiệp
Chiến tranh là niềm xúc động vô bờ
Là niềm vui bất tận
Là vẻ đẹp thi ca...
Trên trái đất này những kẻ yêu chiến tranh cũng chỉ là số ít
Nhưng chúng biết cách kích hoạt
Sức mạnh tăm tối mù lòa
Sức mạnh bản năng thú vật
Nỗi khát thèm cái đẹp của máu của lửa của tàn hủy của xác thân trai trẻ nát nhừ trúng
đạn
Nỗi khát thèm vẻ đẹp thiếu nữ bị banh thây
Nỗi khát thèm vẻ đẹp trẻ em chết trong sợ hãi
Nỗi khát thèm vẻ đẹp của rừng tan nát
Nỗi khát thèm vẻ đẹp thành phố tan hoang
Nỗi khát thèm vẻ đẹp của dòng người lánh nạn dưới bão tuyết
Nỗi khát thèm vẻ đẹp của sự hung hãn
Nỗi khát thèm tăm tối địa ngục
Thế giới khốn cùng vẫn vậy
Xưa nay
Những Ác nhân, Ác quỷ, Ác thú, Ác điểu, Ác ngư, Ác mộc...điệp điệp trùng trùng
Tấn công
Bủa vây...
Tôi chợt nhớ huyền thoại cổ xưa về Ba thời đại
Và ước mong một điều ác độc
Loài người đáng bị tận diệt
Trong Đại Hồng thủy
Trong Vũ khí hạt nhân...
Và tôi hi vọng
Có một con thuyền. /.


NGẮM HOA ANH ĐÀO VÀ NGHĨ...
[Tản mạn thi...]
÷÷÷÷÷
Những đám mây hoa anh đào
Bình minh trong vắt
Những bông tuyết cuối mùa vẫn trắng tinh khôi...
Hoa anh đào!
Hoa anh đào!
Hoa anh đào!
Trên đất nước Mặt Trời Mọc
Cây như người
Sự thần kì Japan
Sự thần kì mang vẻ đẹp dịu ngọt, lỗng lẫy, gần gũi, lan truyền
Hoa anh đào vươn xa
Hàn Quốc, Mĩ quốc, Tây Ban Nha...
Kết nối bạn bè
Người như cây
Vươn xa vươn xa
Sự thần kì Japan kiêu hãnh...
Tôi chưa một lần được đến xứ Anh đào
Mà quá thân quen
Phú Sĩ
Ôn tuyền
Kĩ nữ
Haiku
Kawabata
Động đất
Sóng thần
Thảm họa bom nguyên tử....
Japan rất gần
Như chiếc xe Honda giúp tôi kiếm sống
"Độc thư phá vạn quyển"!
Chưa một lần nghe thấy
Nhật Hoàng lớn tiếng với thần dân
Đỉnh cao, vĩ đại, vạn tuế, muôn năm, ban ơn, tác phúc...
Tôi chưa thấy một lần nghe
Các quý ngài thủ tướng
Kể lể khoe khoang bằng sắc
Những diễn văn sáo rỗng
Dáng đi điệu đứng vẻ mặt kẻ cả tự mãn lạnh lùng...
Tôi cũng chưa từng
Được biết những tụng thi tụng ca sáo mòn rỗng tuếch
Người như hoa
Đâu cần giả trá
Hoa như người
Tới mùa thì nở
Không lẻ loi cô độc
Không cố kiễng chân
Không kiêu ngạo tùng trúc cúc mai trơ trọi
Không tự luyến gần bùn mà chẳng hôi tanh...
Những đám mây hoa
Sự thần kì Japan...

BỖNG LÙ LÙ HIỆN RA CHÚ A.Q

Ta tưởng chú đã chết từ tám đời
Ta cứ tưởng chú đã tuyệt tự
Nào ngờ hậu duệ của chú rất dài
Dài
Dài
Rất dài
Và đông
Khắp nơi ...
Biết chú đã từ lẩu từ lâu
Và nhớ rất sâu
Cái câu bất hủ
"Nó đánh mình khác gì đánh bố nó!"
Đánh bố nó đúng rồi đúng quá khác gì đánh bố nó
Mình bị đánh. Ừ thì mình bị đánh...Tự hào
Con nó hơn cha
Dám lật cái nhào
Tự hào quá
Quá tự hào...
Ơi chú A.Q!
Ta nhớ chú trọn đời!
GIẢI...
Nô ben này
Gờ ra my này
Ô sờ ka này
Pu lít dơ này
Gông cua này
Gà vàng - Kim kê này
Phiu phiu gì đó nữa...
Thế gian ồn ào vỗ tay dào rào
Ạt ào
Vọng về xứ chuôm ao
Vọng về gây xốn xao
Tê nê búc nổi xóng
Mỏ nhọn lưỡi dài ngoao ngoao
Văn nô beo ít ai biết đọc
Nhạc gờ ra my mấy ai biết nghe
Ô xờ/sờ ca xem xong chả hỉu rì
Pu lít sơ tai nghe mắt hổng ngó
Gông cua úi dời là khó
Khó nhằn bởi không hề tương mắm muống rau
Phiu phiu...nghe sấm kiểu vịt
Thì lên mạng cãi/chửi/uýnh nhau
Thật nà đau sờ cau!

VIẾT CHO NGÀY 14 THÁNG BA

Tôi không hát về biển đảo
Tôi không khóc
Tôi cũng không làm thơ
Và không nguyền rủa không ngợi ca
Thấy đã đủ rồi
Thậm chí có phần thừa thãi...
Kẻ thù gian tham, hung tàn
Có gì lạ đâu!
Nước mình không phải lúc nào cũng mạnh!
Anh hào tuấn kiệt nhiều phen như lá mùa thu như sao buổi sáng
Đói nghèo triền miên
Quanh quẩn sau lũy tre làng
Lo đèn sáng nơi gầm giường
Lo miếng cơm manh áo
Một đời người
Hai đời người
Ba, bốn ...đời người
Thoắt cái đã xong
Biển đảo xa vời vợi
Dầm chân bờ cát ngóng trông...
Những bài hát được hát trên bờ
Đứng trên bờ đầm đìa nước mắt
Những bài thơ làm vội theo mùa vụ đọc một lần
Những rủa nguyền kín đáo, thầm thì đôi khi vụng trộm
Những ngợi ca cứ như được viết sẵn
Tất cả ở trên bờ...
Nào những ai còn nhớ ;Đại cáo bình Ngô;?
;Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Lòng dân oán hận
Lũ giặc cuồng loạn thừa cơ...
Bọn gian tà bán nước...
Nào những ai còn thuộc;Dụ chư tì tướng hịch văn?
Cựa gà trống liệu có đâm thủng áo giáp?
Lời rủa nguyền liệu kẻ thù có chết?
Những bài thơ liệu giặc có điếc tai?
Và sụt sùi nước mắt có khiến giặc mềm lòng?
Câu trả lời hẳn không cần phải viết!
Tôi không hát và tôi không khóc
Không ngợi ca và cũng chẳng rủa nguyền
Kẻ thù đâu có lạ!
Chỉ thấy buồn
Mùa xuân mà lá trên cành thưa thớt!
Đêm khuya trời trong veo mà không một ánh sao!


Ứ THÍCH LỚN...
(Trả lời thi sĩ Tản Đà! Lạy cụ mong cụ xá tội!)

Ai người lớn, dân 25×4 triệu?
Cụ hỏi làm gì
Chả mấy ai biết nghe
Chả mấy ai thích nghe
Trẻ con nó là thế
He he he he he...
Làm trẻ con sướng hơn
Này nhé
Được xoa đầu
Được vỗ mông
Được ru rín
Được ăn kem bông
Được cởi truồng chạy lông nhông
Từ nhà ra đồng
Từ đồng lên phố
Ố ồ ô ồ ố ô...
Làm trẻ con sướng ơi là sướng
Tha hồ làm tinh làm tướng
Tha hồ chảnh bảnh dỗi hờn
Tha hồ vòi vĩnh mặc đẹp ăn ngon
Tha hồ chơi cùng vịt
Tịt tịt tịt tịt...Tha hồ!
Làm trẻ con chả phải nghĩ gì!
Cứ no bụng là quên quên tất
Ăn no rồi thì tắm mát
Tắm xong là ngủ khì khì
Thỉnh thoảng được quyền đái dầm
Hi hi hi hỉ hi hi...
Làm trẻ con là vui vui nhất
Cánh diều là mơ ước
Không cần bay bay bay
Bị xui dại ăn cứt gà sáp
Cũng hay hay
Có cái lừa bạn vui thay
Ay ay ay...
Cứ làm trẻ con cho nó sướng
Tha hồ ngủ ngày
Hứng lên thì bắt mèo đi cày
Gấp lá mít làm trâu nghé ọ
Vui cùng cá cờ cùng cua cùng cáy
Thuộc lòng cổ thi là được gọi thần đồng...
Tồng tồng tồng...
Dân 25×4 triệu ai người lớn?
Lớn làm gì cho nó thêm phiền
Cứ làm trẻ con
Cho sướng.

TỰ DO

(Ăn theo nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền )
Tôi yêu tự do
Bạn yêu tự do
Chúng ta yêu tự do
Chúng ta nói về tự do
Nói rất to
Rất rất to...
Nói thì thầm bằng thơ
Bằng thơ thì thầm
Như lứa đôi lần đầu tỏ tình
Lần đầu...
Và hiện ra trên màn hình SmartPhone
Trên giấy
Gió cuốn đi
Chân dung chữ hiển hiện
Chân dung chữ
Ta không thể giấu điều gì
Ta tự do đào
Ta tự do bới
Be bé cái tôi
Cái tôi be bé
Bên trong có một trái tim tồi tội
Trái tim tồi
Đào đi và bới lại
Tồi tội trái tim
Thiêm thiếp ngủ tồi tội...
Công cụ ngôn từ ta tự do xài
Thôi xao đảo bút đảo lưỡi
Bảy lần chưa đủ thì bảy trăm lần
Cái tôi gầy còm
Mất hút
Trái tim tồi tội
Hình như đã bốc mùi!