Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ KHẢI HƯNG

Khải Hưng
Thứ bẩy ngày 4 tháng 9 năm 2010 9:15 PM
 
SÔNG TÍCH
 
Gặp em nép trong chiều bình lặng
Mùa hội xuân, đùm đũm giăng đèn
Ta ngồi gập giấy buông thuyền
Bơi rầm cỏ với bao niềm xao xuyến
 
U hoài trung du
lớp lớp mây trôi
Thắc thỏm đáy chiều đập chiéu
Ta ngắt sợi rơm tết thành chiếc kiệu
Rước quả mâm xôi làm lễ tơ hồng
Chim chào mào ăn trái bưởi bung
Con hến, con trai
Hát bài ca sông Tích.
 
Giải đất đứng trong nền u tịch
Nhìn ở đâu
Cũng dáng mẹ lưng còng
 
PHÍA BIỂN XA
 
Không đến được khôn cùng
Càng hăm hở càng đi càng bạc song
Chợt nhận ra
bốn phương trời mộng
Đi suốt cuộc đời
Không qua nổi khúc sông.
 
  
ĐÊM HOÀNG LAN
 
Mênh mông thinh không
Đồi trung du phập phồng ngực thở
Chiếc mào đỏ của con gà chin cựa
Nhô lên đỉnh núi Ba Vì
 
Đêm hoàng lan
Hương gió thầm thì
Tiếng lục lạc leng reng
Chân ngựa bước
Mơ mơ thuở người vào đại cuộc
Áo vải xông xênh nghiệp đế thành
Lăng mộ đền đài mất lớp rêu xanh
Vòm nóc lợp những bông hoa trắng.
 
ĐÊM TINH KHIẾT
 
bỏ qua ngày mưa nắng
Tôi áp trên mặt cỏ xanh rờn
Dẫu thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn
Vẫn khắc khoải điều gì vừa chợt đến.
 
ĐÊM HOÀNG LAN
 
Hương hoàng lan quyền quyện
Tỏa thơm ngan ngát vùng đồi
Có điều gì trong đêm trò chuyện
Đang nứt mầm trong trái tim tôi.
 
 
ĐỒI CÒ NGỌC NHỊ
 
Hồn lãng tử trả nhớ mình bao tuổi
Bài thơ say chuếnh choáng ngôn từ
Gió từ mạn sông Đà dong ruổi
Trán Ba Vì gấp nếp trầm tư.
 
Tiếng líu ríu tre lay sang giọt nắng
Đàn muôn cung thánh thót tiếng tơ đồng
Hồ tím biếc, suối Hai du thuyền trắng
Váy Dao xòe như vũ điệu loài công.
 
Hoa mua tím hết mình như nếp cẩm
Tiếng suối reo như rượu rót vò
Tháng ba đến nhay nháy trời sấm vỗ
Gót chân hồng như thể trứng gà so.
 
Hồn ta bỗng sang bừng lấp lánh
Sải cánh lên bay với đàn cò
Đồi Ngọc Nhị nắng vàng sóng sánh
Du khách nào cũng hóa nhà thơ.