Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GIÁ CỦA TÌNH YÊU(?)

Nguyễn Đăng Minh
Thứ năm ngày 5 tháng 8 năm 2010 4:44 AM
 
Xin em đừng
Đặt giá cho tình yêu
Anh nghèo lắm
Không nhà lầu, xe đẹp,…
Chỉ còn lại vài vuông đất hẹp
Mẹ cha truyền cho hai vụ: Lép. Đầy…
Chân lấm, tay bùn
Đau khổ cũng nơi đây
Ngày nắng lửa, đêm trăng gầy làm bạn
Giá tình kia là mùa gặp hạn
Là mưa tuôn tầm tã mái tranh nghèo
Là nỗi đau dao cứa tim anh
Nơi xứ Đoài ruộng nương co thắt
Ôi, cứ nghĩ tình yêu trong sáng
Già nửa cuộc đời anh mới ngộ ra
Tất cả màu hoa là đẹp
Còn hương riêng đơn lẻ cao sang
Nếu đặt giá xe hơi, biệt thự,…
Thì sẽ thành lừa dối lả lơi
Em cứ đổi trao suốt một vòng đời
Chắc kết cục thành người vô nhân tính
Hà Nội, ngày gia đình Việt năm 2010