Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHỒNG

Lê Trọng Anh
Thứ bẩy ngày 31 tháng 7 năm 2010 6:44 AM

 
Trừ ngày mồng tám tháng ba
Còn ba sáu bốn trên ta là chồng
Từ anh lên bố rồi ông
Chồng là mũi lái thuyền Rồng mạn êm
Là người cầm lái đưa đường
Là cây cột cái gỗ lim trong nhà
Là người sắm tậu vi la
Có ông bán sạch cửa nhà đất đai
Công danh sự nghiệp ngút trời
Có ông hút sách cả đời xỉn say
Yêu thương nồng ấm vòng tay
Có ông lạnh lẽo tháng ngày tuyết đông
Chung tình đầu bạc răng long
Có ông thèm phở thay lòng bướm hoa
Ngược xuôi chẳng thiết đến nhà
Chỉ khi cháy túi mới về với cơm
Chồng là cái máy kiếm tiền
Quyền cao chức lớn của đem về nhà
Có ông ngã ngựa mất xe
Ngồi sau song sắt não nề tứ thân
Chồng bao nhiêu thứ loại chồng
Chị em ai cũng sợ chung mới tài./.

       Lê Trọng Anh