Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THÔI THÌ CHỜ NỮA ĐỢI THÊM

Nguyễn Thái Sơn
Thứ bẩy ngày 31 tháng 7 năm 2010 6:44 PM
TNc: Thế là đã 2 năm Hà Tây quy tiên (1-8-2008 - 1-8-2010) mà lòng tôi vẫn còn tiếc nuối một quê hương lẫy lừng với bao truyền thống anh hùng, với bao miền văn hóa đặc sắc. Không biết bao giờ Hà Tây lại hiện diện trên bản đồ Tổ quốc ?!. TNc xin giới thiệu bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thái Sơn và đưa lại bài Đưa tiễn Hà Tây của nhà giáo Phạm Việt Long, coi đó là một chút nhớ nhung Hà Tây quê lụa...

Hai năm “khuất bóng” Hà Tây
rồi ra, cứ đến tiết này lại đau
hội vui “bát nhất” nước Tầu
lại trùng với nỗi bể dâu Xứ Đoài (*)
Vẫn áo nhuộm, vẫn ngô khoai
Sài Sơn núi lở, Suối Hai nước tràn
còng lưng đá đẽo, mây đan
Bối Khê mẻ tượng, Trăm Gian xiêu chùa
Lụa tằm còn có ai mua ?
nón Chuông chắn nắng che mưa mấy người ?
bạc năm đánh đổi vàng mười
mẹ ta khóc khóc cười cười giữa đêm
Thôi thì đợi nữa chờ thêm
biết đâu chân cứng đá mềm. Biết đâu…
bể dâu ngóng đợi bể dâu
phượng hoàng rũ lửa, cất đầu, lại bay
Thôi đành ngóng tháng mong ngày
may ra lại có Chúa ngay, Tôi hiền
Sơn Thần về lại Tản Viên
lại vuông tròn
                     hết oan khiên
                                            Xứ Đoài !
                                             
Sàgòn,31/7/2010
_____________________________________________________________
1/8 (bát nhất) năm 1924 được coi là ngày quân đội Trung Quốc ra đời
1/8/2008: tỉnh Hà Tây không còn trên bản đồ Việt Nam