Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÓC TIÊN

Trường Giang
Thứ bẩy ngày 24 tháng 7 năm 2010 4:35 PM

Tưởng nhớ các nữ liệt sĩ TNXP Trường Sơn
 
Trường Sơn năm ấy đường đang mở
Đất đỏ như son dọc cánh rừng
Gặp em - đồng hương – vui biết mấy !
Siết đôi tay ấm , mắt rưng rưng
Rừng già , nước độc ,hang đá lạnh
Thừa gió , thừa mây ,chỉ thiếu chăn
Em bảo : “ Tóc em gần rụng hết ,
đừng cười em nắng cũng trùm khăn…”
                     
Chia tay , hẹn em ngày chiến thắng
Hai đứa đưa nhau về nhận quê
Thương em , chỉ dám thầm mong ước…
Đơn vị vào Nam , anh vội đi
Ba chục năm trời chưa gặp lại
Lặn lội tìm em chẳng thấy đâu
Lược gương , khăn gói mang theo đó
Đợi gặp , trao em chải mái đầu
Ôi thôi ! còn đâu gương lược ơi !
Đạn bom quân giặc cướp em rồi !
Tóc tiên quanh mộ ai trồng đó
Xanh thắm ngàn năm giữa đất trời
Trở lại Trường Sơn , anh gọi mãi
Tên em vang vọng đại ngàn xanh ,
ngân trong vách đá hang sâu lạnh…
Sao chẳng thương tình đáp tiếng anh ?
Đường 20 Quyết Thắng