Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI ÔNG CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Trường Giang
Thứ sáu ngày 2 tháng 7 năm 2010 9:20 AM

 ( nhờ Tn.c chuyển)
Thư gửi ông qua đường Bưu điện
Vậy mà không một tiếng trả lời !!!
Sao ông Chủ tịch khinh người ,
“Cửa quyền” chẳng khác những nơi công quyền ?
 
Tôn trọng Hội cho nên “ xin” nhập
Đủ đơn từ , gốc gác hồ sơ…
Kèm theo một loạt tập thơ
Nộp xong , đỏ mắt mong chờ ,vẫn…im
 
“ Vốn tự có”- “nhà em” chẳng có
Thói xun xoe xin xỏ càng không
Mười năm có lẻ – dằn lòng
Đợi ông Chủ tịch xét xong đơn mình
                               
Cùng cây bút nhiệt tình , cặm cụi
Tám tập thơ đến nỗi gì đâu !
Ông không thèm đáp một câu
Bốn thầy giới thiệu đã chầu cõi…Văn !
 
Tuổi mình đã bảy lăm rồi đấy
Không thèm “xin” , không “chạy” như  ai
Nhắn ông chủ tịch câu này :
“ Cửa quyền” như vậy không”oai” đâu mà !
 
Hai lần đơn trả ta , ta hủy
Kẻo bốn thầy đã ký uổng công
Tuổi ta nhiều hơn tuổi ông
Gửi thư , không đáp là không biết điều !
Hà Nội 1-7-2010