Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KÍNH TÂU VUA LÝ THÁI TỔ

Giàng La
Thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2010 9:17 PM

Thắp ba nén nhang thơm vái lậy
 Có vấn đề ngang trái kính tâu
Lòng Dân trọn vẹn trứơc sau
Lạc loài mấy kẻ mưu cầu “vớ” to
Nghìn năm , “Chiếu dời đô” sáng suốt  
 Thành Thăng Long “ Hổ phục Rồng bay”
Thủ đô đất nước là đây
Sông Hồng bên cạnh , cờ bay trên đầu
Thế mà những nhà giàu buôn đất
Cậy “ ô,dù” , bất chấp lòng Dân
Tung tiền “mua” các quan tham
Xóa Hà Tây ,giá đất nâng mười lần !
Lãi “ hốt bạc”, muốn “ăn” nhiều nữa
bèn bày trò “ Nhiệm sở Ba Vì” !!!
Dư luận phản đối cực kỳ
Các quan vẫn cãi : “ có gì sai đâu !”
Rằng “ Nay đã nhập vào Hà Nội ,
Ba Vì kia cũng gọi Thủ đô ,
Đất đai rộng rãi tha hồ
Nhà xây mặc sức , mả mồ dễ chôn” !!!
Tâu vua Lý , chúng con phẫn nộ
Nhưng thường dân biết gõ cửa nào !?
Lũ tham mắc chứng “ấm đầu”
Ngài thiêng , xin nhốt chúng vào trại…điên !
  Hà Nội 15-6-2010