Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SỢ MAI BÁC ĐÃ VỀ TRỜI

Trần Trương
Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2010 8:44 AM

Con ơi chờ nhé ngày mai
Bây giờ hãy tạm ăn khoai, ăn mỳ
Các con ở tận Na-Rì
Hà Giang,lũng Cú, Mường Tè lai Châu
Đăk Ang, A Lưới, A Sầu…
Cái chân bỏng đất, cái đầu nắng rang
Bốn mươi năm hết bần hàn
Đời sống ngang Mỹ,.Tiêu toàn Đôla
Lạc quan có bác nói là:
Bình quân thu nhập sẽ là “Hai mươi”(20 nghìn Đôla/đầu người)
Sợ mai bác biến về trời
Câu hứa của bác ai cười, ai tin?
O D A rộng tầm nhìn
Các bác vay mượn xây niềm ước mơ
Nhỡ mai đất nước mất mùa
Chúng cháu hỏi bác ở chùa con chim?
Đến đài hoàn vũ cháu tìm
Ôi thôi tro bụi bay lên mù trời
Thì ra bác mất thật rồi
 Nợ chúng cháu trả mấy đời mới xong
Mẹ ơi ra ngõ mà trông
Tàu cao tốc đấy-cầu vồng sau mưa
Con vào Quốc Hội đọc thơ
NHững người bấm nút bây giờ ở đâu?