Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ

H.Thuận
Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2010 9:11 PM

(Trong mục :Cùng vui,TNc)
 
Đếm vịt từ trứng đếm ra,
Cứ tưởng còn sống hoá ra toi rồi!
Có mà luộc chén ngay thôi,
Để còn có mồi ,mời bạn uống bia!
Ngày mai, ngày nữa, ngày kia…
Lúc ấy chắc gì đã có mà ăn!
Chẳng may dịch cúm gia cầm,
Đánh đùng một cái nó lăn cả đàn!
Lúc ấy chỉ có “nhăn răng”,
Oằn lưng trả nợ, còn ăn mần gì!
Vốn liếng “đội nón” ra đi…
Tính “cua trong lỗ”, kiểu gì?…Thật ngơ (thật ngớ ngẩn)
       13/6/2010