Đâu rồi , những vị tự khoe khoang
Lòng mình yêu nước ,
rồi nhảy tót lên ăn trên ngồi trước ?
Các vị hãy mở mắt nhìn ra Biển Đông
đừng cố giả vờ đui , giả vờ điếc, giả vờ câm
khi “tàu lạ” thêm một lần ngang ngược
đâm chìm thuyền ngư dân miền Trung !
Đâu rồi ? các chiến sỹ hải quân và biên phòng
Sao không đuổi giặc , cứu dân khi cơ ngơi tan nát ?
Ai quay lưng , dấu mặt ?
Ai cấm các anh “ Vì nhân dân quên mình” ?
Cả nước đã gửi các anh trọn vẹn niềm tin
Thế mà lại…
Vì sao vậy nhỉ ?
Đâu rồi , những lời thề thiêng liêng dưới cờ Tổ Quốc ?
Đâu rồi ? những huân chương đeo trĩu ngực Anh hùng ?
Đâu rồi ?
Đâu rồi ?
Đâu mất rồi ???
Hà Nội 15-6-2010