Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÃI NHAU VỚI NGUYỄN THÔNG

Dưa Lê
Thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2010 10:40 PM
                    
Bác Thông ơi ! Bác Thông ơi !
Bác chưa nói – Em đã “ thông” rồi - Rất...thông !
Bác là “ Thằng” – Người ta là “Ông”
Quyền cao, chức trọng – Bác...không là gì !
Người ta đã THÍCH ấy thì
Triệu lời cũng chẳng là gì - Thế thôi !
Quan trường hạ cánh đến nơi
Phải làm những “ Vụ” để đời mai sau...
Lịch sứ ghi tên hàng đầu
“ Mở mang đất nước” – Làm giầu...riêng tư” !
Một là mở rộng Thủ đô
Hai là Dung Quất lù lù khói tuôn...
Ba là Bốc-xit Tây Nguyên
Bốn là bán đất sắm thuyền...Hoa Sen...
(Tội nghiệp lão VINASHIN
Quyền thì tí tẹo còn tiền phải...chia ) !
Cứ nghe các bản “đít cua”
Các ngài lớn tiếng đã thừa “ Quyết tâm”
Tầu “Đầu đạn” phải nhông nhông 
( Không làm thì túi...rỗng không ra về ) !
Cho nên nắm chặt tay thề
Không làm “ Cao tốc” không về... chăn heo !
( Dưới trướng là kẻ... ăn theo
I Q, I quyết lèo nhèo tuôn ra )...
Nợ nần ư ? còn tít xa
Khi phải buộc bụng thì ta... đi rồi !
Ở nơi chin suối ta...cười :
“ Nợ ta để lại các người...phải chi” !
Còn như lợi lộc ta thì
Đã gửi “ Ngân phiếu” tít mù Giơ-neo !...
.
Đau thay cái phận dân nghèo
Người ta phì phèo mình cứ... còng lưng !
May ra vài dịp mỗi năm
Pháo hoa lại nổ nhì nhằng coi chơi ...
Đã làm dân có thế thôi
Gặp phận gái góa tránh nơi Triều đình !
Nay mai cao tốc rập rình
Có đi “tháo khoán” cũng đừng có...Mơ !...
.
15-6-2010
DL