Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SAO KHÔNG ĐÓNG MÀN ?

Giàng La
Thứ bẩy ngày 19 tháng 6 năm 2010 6:16 AM

Quốc hội họp , luận bàn sôi nổi
chuyên đường tàu cao tốc Bắc Nam
Quan to thì bảo : Phải làm
để cho nước Việt sánh ngang nước ngoài (!!!)
Dân thì bảo : Các ngài chớ bốc !
Cần , nhưng chưa đến lúc đầu tư
Chưa thoát nghèo , không thấy ư ?
Nợ đìa ,vay tiếp giống như …kẻ liều
Đời cháu chắt chịu nhiều gánh nặng
Oán ông bà “bóc ngắn cắn dài”
Nước mình , mình hiểu hơn ai
Nếu nghe xui dại , có ngày “đi tong”
Tưởng các Quan thực lòng  “cầu thị”
Dân nhiệt tình góp ý , can ngăn
Quốc hội râm ran luận bàn
Vẫn chưa ngã ngũ nên làm hay chưa
Tưởng Chính phủ phải chờ Quốc hội
Quyền tối cao – đại biểu nhân dân
Phải đâu chỉ mấy cá nhân
Lạm quyền , vi hiến “ đi ngầm” là xong !
Lạ lùng quá ! ông Hùng cả quyết :
“ Cao tốc” kia nhất thiết phải làm !
Rõ thật lãng phí thời gian !
Vậy thì Quốc hội phải bàn làm chi ???
                                                           
Vì đất nước hay vì ai đó
Dân chủ ư ?- diễn vở đại tài
Tiếng  Dân ,Quan bỏ ngoài tai
Ngay cả Quốc hội bàn hoài bằng không !!!
Dân lành xin “vái” các ông
Vở cũ diễn mãi sao không …đóng màn ???
 Hà Nội 19-6-2010