Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HAY LÀ ?

ĐTH.Thuận
Thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2010 2:22 PM

  (Lại trêu bác Trần Nhương)
Bác Trần mải đi tắm tiên,
Cùng các cô gái nên quên bạn cười! (kkkk)
Có bài, một hoá thành hai,
(Có bài sai cả đầu bài nữa cơ!)
Hay là đang có hẹn hò,
Cùng cô “Cơm bụi”năm xưa sắp về!
   (Cơm bụi chấm com)
Trèo cao tốc lên Ba Vì,
Mua một khoảnh đất,cho thuê kiếm lời!
Hay để làm sân gôlf chơi,
Sánh với thiên hạ cho đời thăng hoa!
Hay là… đi đến đảo xa,
Quát bọn “Tâu lạ”, hoá là…”Tầu quen”!!
  18/6/2010