Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG ƠI ĐỪNG CHẾT BÂY GIỜ ! *

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2010 8:16 PM
 
    ( Lời cháu khóc Ông ) 
Ông ơi ! Sao thế hả Ông ?
Ông vội đi thế khiến ông... thiệt thòi !
Bây giờ ông đã đi rồi
Cháu con chỉ biết khóc lời chia li !
.
Giá ộng cố “hoãn” chuyến đi
Vài mươi năm nữa ấy thì...sướng rên
Bà con mình rủng rỉnh tiền
Thoả thuê phúng điếu kìn kìn... đô la...
.
Tiền ma...chất đống đầy nhà
Ăn sung, mặc sướng gấp ba, bốn lần !
Ra ngõ khỏi đội... đầu trần
Ngồi tầu cao tốc rầm rầm lao đi ...
.
Nháy mắt đã đến... âm ti
Thử hỏi như thế còn gí sướng hơn ?
Ông không tin lời cấp trên
Vội tìm viễn cảnh... địa đường, Ông ơi !
.
Rõ là tội nghiệp ông tôi
Đợi mươi năm nữa cuộc đời...lên Tiên !
Ông nỡ phụ lòng cấp trên
Bỏ tầu cao tốc mà lên Thiên đàng !...
.
Ô hô ! .. Ô hô...I hi !...
Cháu con  xin chúc ông đi...”An toàn”!
.
13-6-2010
DL
----------------------------------------------
              *   Sau khi nghe Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng nói ở Quốc Hội  
        về tốc độ phát triển GDP của Việt Nam trong vài mươi năm tới, nhiều Cụ cao tuổi
        nói rằng sẽ “ không muốn chết nữa” cố chờ để được hưởng chút “ Hạnh phúc” cuối
        đời cho bõ !?...