Trang chủ » Khúc kha khúc khích

PHẬP PHỒNG ƠI !

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 19 tháng 6 năm 2010 1:55 PM
 
          ( Chuyển ý bài “Phập phồng...” của T.N
                     theo điệu...Hò lờ...tặng TN ) 
Hò lơ, hó lơ...lắng tai nghe ta đi hò lờ...
Bấy nay trời nóng như nung
                               ( Ta đi hò lờ )
Nghị trường Quốc hội
                               ( Ta đi hò lờ )
Bập bùng ...tiền ai ?
                               ( Ta đi hò lờ )
Mà ông thoả sức tiêu xài
                               ( Ta đi hò lờ )
Của đau, dân xót ...( Ta đi hò lờ )
Hỏi ai bây giờ ?... Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai hò lờ ) !
.
Phập phồng lo chuyện vẩn vơ ( Ta đi hò lờ )
Mua Quan, bán ghế ( Ta đi hò lờ )
Bây giờ sao đây ?    ( Ta đi hò lờ )
Vơ sao cho túi thật đầy ( Ta đi mò lờ )
May ra mới đến được ngày...vinh qui !
                                 ( Ta đi hò lờ )
Ông trời thật chẳng ra chi ...
                                 ( Ta đi hò lờ )
Đẻ ra “Đại hội” làm gì hỡi ông ?...
Hò lơ, hó lơ lắng tai nghe Trường Nhân hò Lờ !
.
Đại hội chỉ tốn tiền dân
                                  ( Ta đi hò lờ )
Văn chương chẳng thấy,  ( Ta đi hò lờ ) 
  Muôn phần xót sa...
                                  ( Ta đi hò lờ )
Đánh hơi thấy bả vinh hoa
                                   ( Ta đi hò lờ )
Ăn trên, ngồi trốc,      ( Ta đi hò lờ ) Là ta...xấn vào...
                                   ( Ta đi hò lờ )
X... ấn vào nó sướng làm sao  ( Ta đi hò lờ )
Khép màn “Đại hội”...ào ào...vỗ tay !...
Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe Trường Nhân...HÒ LỜ !...
.
18-6-2010
DL