Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THẤU CHO KIẾP SÃI Ở CHÙA ĐỊA PHƯƠNG

Dưa Lê
Thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2010 10:02 PM
 
Thế là lộ hết “bem” rồi
“ Mỏ vàng, mỏ bạc chúng tôi đâu tường!
Cái này là từ Trung ương
Có bọn chỉ lối, đưa đường gian manh” *
Luồn sâu vào tít rừng xanh
Đào đào bới bới tanh bành xóm thôn
Đồng, chì, than, sắt, vàng, nhôm...
Đội quân thổ phỉ chui luồn khắp nơi
Đào quặng mang về một nơi
Xuất lậu biên giới chúng xơi ngọt ngào !
Địa phương chẳng biết làm sao
Thôi thì chỉ biết cúi chào chịu...thua !
Lệ làng đành lạy...phép Vua
Bây giờ được dịp lên Chùa...Nam mô...
Mong rằng Bụt ở Thủ đô 
Thấu cho kiếp sãi ở Chùa... địa phương !...
.
17-6-2010
DL
--------------------------------------
* Tại diễn đàn Quốc hội . Một Đại biểu là Bí thư tỉnh uỷ đã thẳng thắn nêu
   rõ : Việc địa phương không thể quản lý được vấn đề khai thác khoáng sản
   là do chính từ “ Trung ương chỉ điểm”   ( Tin Vn.n )