Trang chủ » Khúc kha khúc khích

QUAN TRÍ THỜI NAY THẤP VẬY A ?

Nguyễn Thái “X”ơn
Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2010 6:08 AM
 
Dại nhà, chợ cũng có khôn đâu
khoe đã đi Tây với chả Tầu
“quyết tâm chính trị” là sao nhỉ
mù mờ chữ nghĩa, cụt què câu. 
Lên xe xuống ngựa còn chưa hả
vội quên “đi họp phải nhong trâu” (1)
“tốc” lưng, “tốc” thấp nhìn không hứng
“tốc” phải thật cao, “tốc” rõ lâu !
Ai cưu (IQ) khốn nỗi chẳng bằng…ai
đã sớm vểnh râu, vội ngỏng tai
công nghệ đi vay, tiền mượn…nóng
“bóc ngắn” nhưng quen thói “cắn dài” ?
“Chí cha chí chát khua giày dép
đen thủi đen thui cũng lụa là…” (2)
Cụ Tú hiện về, cười góc miệng:
 - “quan trí” thời nay thấp vậy a !?
Chí chát dép giày – không người mắng
lụa là…đen thủi – chẳng ai la
dại miệng – dại lòng – ông Nghị…Kiểng
Nghị Hách, Nghị Quế cười kha kha…
                                Sài Gòn, 13/6/2010
(1) Hà Nam là vùng đất chiêm trũng, thường bị người các địa
phương khác đùa vui là “cưỡi trâu đi họp”.
(2) Thơ Trần Tế Xương.