Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẬN LẨY NĂM "NHÀ"

Tống Trung
Thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2010 4:46 PM


Ông tôi, bố tôi và tôi
Ba đời làm lính ba đời nông dân
Quanh năm chân đất đầu trần
Tác tao sau những vũ vần bão giông
Khi làm cây mác cây chông
Khi là biển cả khi không là gì
Con đường hàng tỉnh “vưỡn” đi
Ba nhăm năm ấy có gì khác không?
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
Chưa từng đến được  Thủ đô
Chưa lần vô Huế "làm vua"... chưa mừng
Bòn từng đồng bạc giắt lưng
Mà quyền lực vẫn tưng bừng đua tranh
Vô tư mấy kiếp không thành
Làm "thường dân" khó nên đành... "làm vua"
Tôn nghiêm... rẻ dến như đùa
Quan, dân ai được ai thua... cũng buồn!
*****
* Bài thơ lẩy câu từ thơ của các tác giả: Nguyễn Sỹ Đại, Nguyễn Long, Phạm Xuân Trường, Trần Ngọc Thụ, Đồng Đức Bốn.