Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẦM VÀNG CÒN SỢ VÀNG RƠI

Bành Thanh Bần
Thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2010 8:25 PM
 
( Kính tặng : Ông Lê Văn Cam , Xóm 10
Vũ Phúc.Thị xã Thái Bình . Mặc dù
gia cảnh rất nghèo . Nhưng Trong 10 năm
 qua , đã tận tuỵ đi khắp các vùng miền
 của Tổ Quốc ; kiếm tìm  và giúp đỡ để
các thân nhân gia đình liệt sĩ chuyển dời
 hàng ngàn ngôi mộ của con em mình
 còn lưu lạc khắp nơi về với quê hương
 gia đình . Nhân ngày 30/4
Tôi viết mấy vần thơ kính tặng Ông
Và gia đình Ông  )
 
Tuổi xuân : Xẻ đọc Trường sơn
 Nay : Đạp xe khắp bốn phương kiếm tìm …
Đưa mộ về với quê hương
Bao năm lưu lạc nghĩa trang xứ người !
Hàng ngàn mộ được di dời
Về nơi cắt rốn với người thân thương :
Thân nhân Liệt sĩ bốn phương
Mang tiền , lễ  đến tạ ơn cao dày
Khăng khăng từ chối . Xua tay :
Tôi làm việc này vì Nghĩa Nhân thôi !
“ Cầm vàng còn sợ vàng rơi ” !
Vì Nhân vì Nghĩa – Mấy người như Ông !
Bài này ! Quan tham  đọc xong
Hỏi có đánh thức lương tâm mấy người ?
Vụ “Ăn ” tiền tuất vừa rồi !!!
 
Ngày 30/4/2010