Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÍNH TẶNG ĐẠI TÁ VŨ QUANG KHA

Nguyễn Hữu Quý
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2010 2:33 PM

Đọc bài: “Một đại tá 20 năm không có lương hưu”, trên TNc.

Qua câu chuyện cuộc đời binh nghiệp
Đại tá già tên Vũ Quang Kha
Để ta mới kịp nhận ra
Nước nhà còn lắm gian tà nghênh ngang
Đâu rồi kẻ nhẫn tâm hại bác
Có một thời “vào đến trung ương”?(1)
Gây bao tai họa khôn lường
Hại người ngay thẳng, nhiễu nhương chính trường
Thương thay những con người như bác
Vì hiền tài, kẻ ác bon chen
Quan tham hại nuớc đê hèn
Tai ương chính sự quỵ hàng xâm lăng 
Vẫn một lòng trung kiên vì nước
Đại tá già tên Vũ Quang Kha
Còn đây như lại nhắc ta
Tin vào công lý nước nhà sang trang!
Ba lăm năm sau ngày thống nhất
Bao ngổn ngang vận nước gần xa
Lòng thành tặng Vũ Quang Kha
“Trọn đời vì nước”, tuổi già an vui!
------------------------
(1) đọc bài: “Về một tên đào ngũ”, thơ Bùi Minh Quốc, trên TNc.
01.5.2010
Nguyễn Hữu Quý
-