Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THĂM NHÀ THƠ TRẦN QUỐC MINH

Phạm Xuân Trường
Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2010 9:49 AM
 
 
 (tặng nhà thơ TQM)
 
Phải đâu bia rượu gần nhau
Thơ như giải yếm bắc cầu nhân gian
Cho dù lắm bạc nhiều vàng
Vẫn không mua nổi cái sang của nghèo
Pháp trường trắng chữ anh gieo
Mùa vàng trĩu hạt ùa theo nhau về
Cất lên thành rượu đam mê
Mong cho nước mắt bốn bề thôi rơi
Cho môi em héo lại tươi
Bấy nhiêu cay đắng thành lời thương yêu
Đôi chân bước vẹo bước xiêu
Trái tim nặng trĩu bao nhiêu  nỗi buồn
Quẩn quanh trong bốn bức tường
Văn chương là bạn yêu thương thật lòng
Sông thì khi đục, khi trong
Đâu hay cái ác bẻ cong chuyện đời
Thời gian mặt nạ đang rơi
Dấu tên, mặt thật vẫn phơi trên đường...
Chị gầy như một giọt sương
Tấm thân cò vạc đầu mương cuối đồng
Quản chi nắng lửa mưa giông
Nuôi con khôn lớn, nuôi chồng làm thơ
Thăm anh giữa buổi chiều mưa
Bỗng dưng mình thấy vẫn chưa là mình
Thánh còn bảy nổi ba chìm
Nữa là cái bả hư vinh bọt bèo
Tìm vui trong cái buồn nghèo
Mặc ai túm tóc thơ treo lên giời
Tị hiềm thuộc tính con người
Nghìn năm Đỗ Phủ nói rồi ... mà anh.

* Nhà thơ TQM bị tàn tật bẩm sinh
* Chữ nghiêng là thơ của TQM